• NHÀ CÁI UY TÍN TOP 1 VIỆT NAM: NEW88

T cảm thấy già đi từng ngày

duynguyenminh

Giáo sư
Mỗi ngày soi gương t thấy cơ thể thay đổi theo hướng xấu đi, da khô hơn, già hơn, tóc mỏng hơn, cơ thể yếu hơn, t mới 25, chán vl
Qua nhà bọn tao chơi, anh em mình tâm sự, sáng về 8 thằng tao góp cho mày 3 triệu tút nhan sắc, yêu mày 💓

Mây trời rộng mở, màu xanh
Bầu trời trọn vẹn, nghĩa tình lời ca
Dòng sông lãn mạn cứ trôi
Em, ta ngắm mãi tình đời trong veo

Ngón tay gầy gầy, thon thắt
Mắt em cười, anh lại càng ngất ngây
Gió nhẹ thổi làm run mái tóc
Tiềm thức lại có thêm một lời thơ

Hoa kia nở, lá hòa quyện sắc
Môi em cười, tựa tựa hồng nhung
Tà áo dài, tôn thêm vóc dáng
Mắt anh nhìn, dáng nhỏ phủ trời xanh
 
Bên trên
Tắt Quảng Cáo