duynguyenminh
Giáo sư
Hôm nay con làm thơ dâng bác
Ý thơ dâng trào máu sục sôi
Niềm tin ấy mãnh liệt lắm lắm
Đưa đất nước ra biển lớn năm châu
Chúng ta có: đất đai bạc ngàn
Rừng đầy thú, biển ngọc ngà sóng vỗ
Bao thế hệ thông minh cần cù
Trước sau gì, cơ đồ cũng sáng lạn
Tình vô sản trông như ngọc khiết
Tính thông minh trí tuệ đồng bào
5 điều bác dạy nằm trong vỡ
Tư tưởng bác kẹp nhành hoa sen
Đêm trăng sáng, mơ về thơ bác
Trí tuệ lớn, ngôi sao lung linh
Ánh đèn cầy bên trang sách nhỏ
Lũ đom đóm kể về trạng nguyên
Ý thơ dâng trào máu sục sôi
Niềm tin ấy mãnh liệt lắm lắm
Đưa đất nước ra biển lớn năm châu
Chúng ta có: đất đai bạc ngàn
Rừng đầy thú, biển ngọc ngà sóng vỗ
Bao thế hệ thông minh cần cù
Trước sau gì, cơ đồ cũng sáng lạn
Tình vô sản trông như ngọc khiết
Tính thông minh trí tuệ đồng bào
5 điều bác dạy nằm trong vỡ
Tư tưởng bác kẹp nhành hoa sen
Đêm trăng sáng, mơ về thơ bác
Trí tuệ lớn, ngôi sao lung linh
Ánh đèn cầy bên trang sách nhỏ
Lũ đom đóm kể về trạng nguyên