Thời sự Đi thăm lăng Bác

duynguyenminh

Giáo sư
Chủ thớt
Đối thơ đối ẩm như ông trạng
Thương đàn gà, vườn rau ko nỡ ăn
Văn chương lai lán tình bằng hữu
Liệu thốt ra rằng: ta với ta

Chiếc ghe đó còn để ngoài vườn
2 khúc gỗ ngang mái chèo vẫn thế
Tự sự cuộc sống vẫn không thay lòng
Nhớ trần quốc toản bóp nát trái cam

Tình vô sản nằm trong tiềm thức
Như nhớ bia uống đậm đà 333
 

onikagen

Tao là gay
Làm thơ phải đáng là thơ
Thơ không cuốn hút là thơ đầu bòy
Xưa nay thơ nhạc họa ca
Phải có đàn bà mới có like view
Thơ mà viết tứ lung tung
Nó đọc nó chửi thằng khùng làm thơ
Thơ mà không có cái lồn
Thì thơ k có cái hồn của thơ
Thơ mà đăng ở xamer
Thơ thơ con cặc , thơ thơ như bòy
 

duynguyenminh

Giáo sư
Chủ thớt
Làm thơ phải đáng là thơ
Thơ không cuốn hút là thơ đầu bòy
Xưa nay thơ nhạc họa ca
Phải có đàn bà mới có like view
Thơ mà viết tứ lung tung
Nó đọc nó chửi thằng khùng làm thơ
Thơ mà không có cái lồn
Thì thơ k có cái hồn của thơ
Thơ mà đăng ở xamer
Thơ thơ con cặc , thơ thơ như bòy
Ý thơ súc tích cả đời
Thơ không nhắc cá, cá vờn trong ao
Bè gỗ, rau bèo trôi dạt nước
Sóng lăn tăn gợn, tình chàng còn đây

Giai nhân tuyệt sắc giai nhân
Nàng không nhoẻn miệng làm vua sướng gì
Hoa phượng rớt, hoa phượng rớt
Trời mưa ướt cả một rừng thơ...

Moá, mày làm thơ hay hơn tao, nể
 

onikagen

Tao là gay
Móa , tao có làm thơ đâu , tao viết văn vần thôi 😆
Những câu thơ của mày , nếu ngẫm nghĩ kĩ thì sẽ nhớ lại nhiều điển tích , nhiều hình ảnh văn học rất đẹp trong ấy đấy 👍
 

duynguyenminh

Giáo sư
Chủ thớt
Ý thơ súc tích cả đời
Thơ không nhắc cá, cá vờn trong ao
Bè gỗ, rau bèo trôi dạt nước
Sóng lăn tăn gợn, tình chàng còn đây

Giai nhân tuyệt sắc giai nhân
Nàng không nhoẻn miệng làm vua sướng gì
Hoa phượng rớt, hoa phượng rớt
Trời mưa ướt cả một rừng thơ...

Moá, mày làm thơ hay hơn tao, nể

Xuân Hương ơi hỡi xuân Hương
Nét thơ phóng khoáng nên có tên hồ
Giai nhân tuyệt sắc hồng trần
Trạng Quỳnh tiếc nuối, ko liền ý thơ

Ba chìm bẫy nỗi lênh đênh
Em đi đâu mất, tình anh ai chiều
Bước tới, chiều mưa, bóng xế tà
Anh đây em đó, biết tìm nơi đâu

Cỏ cây chen đá, lá chen hoa
Tiều phu đốn củi hát bài nhân gian
Chợt chợt vẽ ra hình kiều
Cô nàng trong trắng mặc đời trắng đen

Đi tảo mộ lòng người thoan thoát
Nguyễn du tình vẽ vết ngựa đi
Giám sinh buồn vẫn không lối thoát
Kiếp 2 lòng mãi mãi cô đơn
 

duynguyenminh

Giáo sư
Chủ thớt
Bác bảo tao VN cần có 2 HCM
1 giành độc lập
1 làm kinh tế
Lúc đó tao chưa hiểu
Tình nguyễn du có vết chân ngựa
Con ngựa trắng đẹp tuyệt hồng mao
Kiều vẫn sống, đẹp ko tùy vết
Tình yêu đó mãi với nhân gian

Vì covid, người ta không theo nhật
Buffet vì tình cảm riêng tư
Nhưng ông ta ko dính gì đến chính trị
Giá cổ phiếu vẫn nở huong thơm

Cái chết vì covid, khiến nhật thay đổi
Vẫn bơm tiền như châu á mà thoai
Giữa ranh giới cái chết và danh dự
Dòng máu nóng, tao chọn cái chết mà thoai
 

naphaluan

Giáo sư
Xuân Hương ơi hỡi xuân Hương
Nét thơ phóng khoáng nên có tên hồ
Giai nhân tuyệt sắc hồng trần
Trạng Quỳnh tiếc nuối, ko liền ý thơ

Ba chìm bẫy nỗi lênh đênh
Em đi đâu mất, tình anh ai chiều
Bước tới, chiều mưa, bóng xế tà
Anh đây em đó, biết tìm nơi đâu

Cỏ cây chen đá, lá chen hoa
Tiều phu đốn củi hát bài nhân gian
Chợt chợt vẽ ra hình kiều
Cô nàng trong trắng mặc đời trắng đen

Đi tảo mộ lòng người thoan thoát
Nguyễn du tình vẽ vết ngựa đi
Giám sinh buồn vẫn không lối thoát
Kiếp 2 lòng mãi mãi cô đơn
Xuân Hương mà kg có đi tắm là dở dồi @duynguyenminh @Ngưỡng Thiên
 

duynguyenminh

Giáo sư
Chủ thớt
Hồn quân tử ngồi nghe điệu hát
Nhấp chén rượu bất tử tâm hồn
Yêu cô gái hòa trong điệu múa
Nhân gian đó có cãi được đâu

Ngồi trông núi, tâm hồn phóng khoáng
Chợt nghe biển lại nghĩ vu vơ
Rồi điệu múa làm tình thơ lai láng
Phá cách thơ, dáng điệu múa li kì
 

duynguyenminh

Giáo sư
Chủ thớt
con ở mn ra thăm l.ăng p.ác
Nghe vẳng đâu đây h.ồn a.i ta th.án
th.ả ... tau ... ra ...
Đêm nay, trăng sáng rõ ràng
Bút đen nghiên mực, tình yêu cuộc đời
Lầu cao ơi hỡi lầu cao
Trăng kia hãy để ta viết dòng kiều
Ngập ngừng nhớ tiếng đàn tranh
Kiều kia không trách phận mình nỉ non
Nhan sắc ấy vô tri sắc
Thần hồn thiếp đã quen luôn 4 chàng
4 chàng đầy đủ hạng người
Có ai yêu thiếp như đàn yêu trăng
 

duynguyenminh

Giáo sư
Chủ thớt
Em cứ đi đi
Đừng làm anh bước theo
Em khóc chuyện gì
Anh đau lòng theo em
Anh vẫn tin rằng
Đôi ta là của nhau
 
Bên trên