Mỗi ngày tôi chọn sống Thương mình và biết ơn

Xuân Hạ

Khổ vì bướm
Mỗi ngày tôi chọn sống
Thương mình và biết ơn
Cố nhắc mình phải sống
Không oán trách giận hờn
Giữa trăm điều gian dối
Tôi chọn cách mỉm cười
Thế gian nhiều thay đổi
Chọn tin mình thế thôi
Bạn cười tôi ngốc nghếch
Hiền thế để được gì
Nhưng bạn nào đâu biết
Người khổ, bởi sân si
Cứ là mình như thế
Không so sánh với ai
Cứ làm người tử tế
An nhiên sống mỗi ngày.

gbgb.jpg
 

Tambietchimen12345

Yếu sinh lý
Cuộc đời là như thế
Mỗi giờ và ngày vui
Kim đồng hồ tíc tắc
Đếm mỗi nhịp Đời trôi
Mỗi người ai cùng hiểu
Sống mỗi ngày vui tươi
Cùng mỗi giờ ý nghĩa
Đau khổ đẩy lùi thôi
Tiếng chym kêu buổi tối
Như bóp nghẹn tiếng lòng
Chàng thanh niên năm ấy
Ngồi một mình Chàng ơi..😆😆😆
 
Bên trên