Ngưỡng Thiên
Thượng Thư
Phiêu bạt đã được nửa đời,
Trở về động cũ, ngắm trời ngắm cây
Mọi thứ nay vẫn còn đây,
Chỉ người không thấy, còn mây với trời
Ta ngồi uống rượu thảnh thơi,
Nhớ đến chuyện cũ, ở nơi yên bình
"Tối đến trống nổi linh đình,
Anh em tụ họp, thơ tình hát ca"
Trở về động cũ, ngắm trời ngắm cây
Mọi thứ nay vẫn còn đây,
Chỉ người không thấy, còn mây với trời
Ta ngồi uống rượu thảnh thơi,
Nhớ đến chuyện cũ, ở nơi yên bình
"Tối đến trống nổi linh đình,
Anh em tụ họp, thơ tình hát ca"