Bài này hay quá fen ơiTrời kia có thấu, việc thế nhân
Mỏi mệt lâu nay, cứ thêm phần
Thân suy gắng sức, cam chịu hết
Biết đến bao giờ mới nhẹ thân...![]()
Hay quá hivÔi một ngày ta thấy thú vị sao
Làm thân phàm tục, lặn lội nhơ nhuốc
Lặn giữa rượu bia, đốt đời bằng thuốc
Chát tim gan và não nề môi mềm
Ôi một ngày ta thấy đam mê sao
Trầm bổng trắc thanh, thật là da diết
Tiếng kẻ hát ca hay lời cay nghiệt
Cha giờ chốn nao? Ngày thế thôi à?
Ôi một ngày ta thấy lạc lõng sao
Ngoài tên với tuổi, chẳng ai biết nữa
Chẳng ai cần biết trái tim đang rộng cửa
Có con vành khuyên đứng tựa then cài
Ôi một ngày ta thấy nát tan sao
Tự nước sóng sánh chảy len khóe mắt
Ướt đẫm chua chát, chẳng đục, trong vắt
Chân mẹ đã run và cha mờ mắt rồi
Ôi một ngày, chục ngày và vạn ngày
Những ngày thứ tha và ngày nồng vị cháy
Những ngày vui - buồn, ta gom hết 1 thảy
Vứt lên trời kia cho vỡ trời u mềm
Đi, đi, đi đạp nát vùng đất cạn
Bước, bước, bước cho tỏ mặt anh thư
Là hôm nay hay trăm kiếp muôn thởu
Chẳng làm người chẳng hóa thảnh thơi ư?
Hay waBên con sông nhỏ cuối chiều
Ngẩn ngơ theo bóng cánh diều phía xa
Chạy theo đám trẻ lên ba
Lặng mình chợt thấy, chính ta đang cười
Mới làm 8 câu nối với huynh đài,đọc đi đọc lại thì lại thôi.Bài này 4 câu đủ rồiBên con sông nhỏ cuối chiều
Ngẩn ngơ theo bóng cánh diều phía xa
Chạy theo đám trẻ lên ba
Lặng mình chợt thấy, chính ta đang cười