Có ảnh Được mất dương dương người thái thượng, khen chê phơi phới ngọn đông phong

chủ tọa

Tao là gay
Thời tiết gió lạnh se se,
Không khí mát mẻ, sau hè nắng ran
Cây lá chuẩn bị rụng tàn,
Những cơn gió mát, mơn man quanh làng
Cỏ xanh trải thảm màu vàng,
Tiếng ve ròn rã, cây bàng còn đâu
Quang cảnh nay chỉ một mầu,
Gợi cho ta nhớ, âu sầu người xưa.
Mùa thu đây rồi 🫶
 

Historier

Tao là gay
Thời tiết gió lạnh se se,
Không khí mát mẻ, sau hè nắng ran
Cây lá chuẩn bị rụng tàn,
Những cơn gió mát, mơn man quanh làng
Cỏ xanh trải thảm màu vàng,
Tiếng ve ròn rã, cây bàng còn đâu
Quang cảnh nay chỉ một mầu,
Gợi cho ta nhớ, âu sầu người xưa.
có chút man mác của mùa thu rồi đó..
 

Kim Tích Sơn

Tao là gay
Khi em về, trời như sang thu
Trời chớm mưa đã nghe lành lạnh
Khi em về, một lần cũng đủ
Trời không vui, khi em xa anh...
Em đi rồi, còn chi em ơi?
Và gió thu, đã đưa người rời...
Em đi rồi, trời buồn nên khóc
Trời ban mưa rơi vuốt tóc em...
Hoa phai tàn, rụng đầy sân anh
Rồi lá kia cũng rơi lìa cành
Em đi rồi một bầu trời thương nhớ
Anh ở lại kêu mớ tên em...
Lòng chợt bồi hồi
Nhớ sao ngày vui
Khi bình minh ta còn đứng chung đôi
Lòng chợt bồi hồi
Mối tình đã vùi
Khi hoàng hôn đã dần tắt sau đồi...
 

Abhnvn

Cặc nhỏ
đừng ra đi
@Abhnvn ơi
xin ở lại
cuộc tình này em xin dại trao anh
không hề một chút máu tanh
chỉ pha một chút vàng chanh đầu bùi
không hắt hủi
@Abhnvn cặc nhỏ
nỗi niềm này biết tỏ cùng ai
trung tình ướt đẫm bàn tay
ai rồi cũng sẽ chơi gay thôi mà
Em hỡi! Đường kia vướng những gì
Mà anh mang nặng bước em đi
Em ơi, anh thấy như anh đứng
Ôm mãi chân em chẳng chịu lìa.

Tao ăn cắp thơ XD gửi HC luôn cho hợp tình trai nhoé
 

Historier

Tao là gay
Em hỡi! Đường kia vướng những gì
Mà anh mang nặng bước em đi
Em ơi, anh thấy như anh đứng
Ôm mãi chân em chẳng chịu lìa.

Tao ăn cắp thơ XD gửi HC luôn cho hợp tình trai nhoé
anh hỡi! đường vào chẳng vướng chút chi
nên anh cứ ấn vào đi, đừng dừng
anh hỡi! xin đừng có chút ngập ngừng
thít mông, gồng đít thẳng thừng đút vô
 

deptraikochanh

Tao là gay
anh hỡi! đường vào chẳng vướng chút chi
nên anh cứ ấn vào đi, đừng dừng
anh hỡi! xin đừng có chút ngập ngừng
thít mông, gồng đít thẳng thừng đút vô
cc gì đổi chủ đề nhanh vậy {choler}

làm thơ tả hói áo hồng @Historier
hỏi bên đấy "bống" có chồng hay chưa
đầm sen kẻ vắng người thưa
giữa trưa hói tắm nước mưa ở truồng
 

Historier

Tao là gay
cc gì đổi chủ đề nhanh vậy {choler}

làm thơ tả hói áo hồng @Historier
hỏi bên đấy "bống" có chồng hay chưa
đầm sen kẻ vắng người thưa
giữa trưa hói tắm nước mưa ở truồng
@deptraikochanh hỏi thì hói xin thưa
bống đây kẻ đón người đưa dập dìu
đầm sen trưa nắng đìu hiu
bống đây đứng đái thấy iu hông nè
iu rồi thì hãy đến đè
bống hồng thích được từ hè đến đông
 
Bên trên