Có ảnh Được mất dương dương người thái thượng, khen chê phơi phới ngọn đông phong

deptraikochanh

Tao là gay
@Kim Tích Sơn bữa tao nói hay nghe bài giọt mưa thu vào mấy ngày trời bão,bão rồi kìa tml.{byebye}
m làm thơ tả cảnh này hộ t với
nhớ phải có thu, có mưa nữa

IMG_3967.jpeg
 

chủ tọa

Tao là gay
m làm thơ tả cảnh này hộ t với
nhớ phải có thu, có mưa nữa

Xem nội dung: 40724
Còn thương rau đắng mọc sau hè
Còn thương em gái khóc nhè liếm cu
Còn thương nắng ngày cuối hè chớm thu
Còn thương ngày đó em quyết đẻ thằng cu ra đời
Còn thương bao năm tháng mưa gió trở trời
Còn thương em gái tuổi xuân thời héo hon
Còn thương bao lời thề hẹn nước hẹn non
Còn thương em gái yêu anh nuôi con một mình.
DM thằng chịch xong chạy
 

MasterAim

Thần Điêu Đại Bịp
Còn thương rau đắng mọc sau hè
Còn thương em gái khóc nhè liếm cu
Còn thương nắng ngày cuối hè chớm thu
Còn thương ngày đó em quyết đẻ thằng cu ra đời
Còn thương bao năm tháng mưa gió trở trời
Còn thương em gái tuổi xuân thời héo hon
Còn thương bao lời thề hẹn nước hẹn non
Còn thương em gái yêu anh nuôi con một mình.
DM thằng chịch xong chạy
Trốn vợ đéo rửa bát phải không
Thơ thẩn suốt nhể
 

Kim Tích Sơn

Tao là gay
Hôm nay bé Ngọc sinh con
Lòng anh đau nhói, bởi còn yêu thương
Tiếc thay ta chẳng chung giường
Tiếc thay ta chẳng chung đường hôn nhân
Bởi do thuở ấy anh đần?
Bởi do thuở ấy em cần giàu sang?
Biết bao câu hỏi chứa chan
Làm anh khó ngủ, mộng vàng chôn sâu...
 

Abhnvn

Cặc nhỏ
Hôm nay bé Ngọc sinh con
Lòng anh đau nhói, bởi còn yêu thương
Tiếc thay ta chẳng chung giường
Tiếc thay ta chẳng chung đường hôn nhân
Bởi do thuở ấy anh đần?
Bởi do thuở ấy em cần giàu sang?
Biết bao câu hỏi chứa chan
Làm anh khó ngủ, mộng vàng chôn sâu...
Ngọc nào thế bạn ơi
 

Kim Tích Sơn

Tao là gay
Chắc tml bàn toạ bị vk bỏ. Vì yếu sinh lý
Tao đoán thế =))
Cũng vì chủ tọa cu teo
Lại thêm sinh lý bèo nhèo, dưỡng sinh
Đã không biết cách làm tình
Lại còn chẳng sạch, hôi rình thấy ghê
Cho nên vợ thấy vợ chê
Cho nên vợ thấy là xê ra liền
Khổ thay cô vợ vốn ghiền
Thú vui chăn gối, lên tiên trên giường
Thế nên mới bước ra đường
Để tìm trai trẻ cùng phường tham dâm
Dẫu cho lối sống sai lầm
Nhưng vì dục vọng, ráng đâm đầu vào
 
Bên trên