Hang mình đâu chứa kẻ gay,tết mày nằm ngửa chổng mông
cho thằng chủ toạ nó thông đít mày![]()
ml m cũng là gayHang mình đâu chứa kẻ gay,
Các hạ vu khống, thế này chết ta
Lỡ ai nghe thấy đồn ra,
Danh tiếng ô uế, vậy là đi tong
![]()
Tóc bạc nào đâu phải rượu sầuNgười trả lại ta chén rượu sầu
Với bao thổn thức giữa đêm thâu
Đông tàn khắp chốn thêm lạnh lẽo
Đợi mãi, giờ đây tóc bạc đầu...
![]()
Thức một đêm … lãi một đêm
Cớ gì lại ngủ khi em cận kề
Lửa tình đốt thỏa đam mê
Trào dâng cảm xúc tràn trề sắc xuân
Chơi đi… chơi chớ ngại ngần
Tối nay nó nổ thêm gần gũi nhau
Thời gian có đợi ai đâu
Giao bôi ý hợp tâm đầu mà phiêu
Chúc AE ngày mới vui vẻ![]()
Hay thía.Quên
Tưởng năm tháng quên hương gốc
Thoáng chốc thấy bóng hình cũ xưa
Nào ngờ ta vẫn là kẻ khờ dại
Vẫn ngây ngất khi thấy người xưa
Lấy tương tư vẽ thành bức hoạ
Gác búp hoạ tựa như dáng cố nhân
Phượng rơi nắng hạ sân trườngHay thía.
Thế gian cười ta người ngơ ngẩnMột sợi thiện duyên bầu rượu cạn
Một chén chẳng say vại u sầu
nó bỏ e theo trai rồiSắp năm mới rồi.chúc mọi người năm mới an khang thịnh vượng
@Abhnvn miss u...