Có ảnh Được mất dương dương người thái thượng, khen chê phơi phới ngọn đông phong

Hội Trưởng

Yếu sinh lý
Hoàng hôn đỏ rực ẩn trong cát
Nhấp cạn chén nồng giấc mộng tan
Hồng Trần dấu chân hằn vết cắt
Đao kiếm vô tình bóng hình tàn
Buông tay một lần trận thống khoái
Ngang dọc một đời nhẹ như lông
Gió Tây Giang hồ không dừng bước
Ngắm trăng, nốc cạn chẳng khước từ
 

Hội Trưởng

Yếu sinh lý
Đông về gió lạnh mưa rơi
Mây đen che kín áo tơi người về
Năm ấy mưa lạnh người thề
Mà nay chốn cũ ai về nữa đâu
Dẫu cho gió lạnh mưa lâu
Chỉ ta trở lại hỏi câu lời thề
Cái gì mà thiên đạo luân hồi
Cái gì mà hồn bay phách tán
Không có nàng mới là điều đáng hận
Sợ gì đường phía Tây không trở về
Ta chỉ sợ thế gian lấy mất nụ cười nàng
 

vodka6788

Yếu sinh lý
Giáp thìn…
Vượng khí non sông
Như Long cuốn Thuỷ
Như Rồng cuộn mây
Long đầu trảm-Cẩu đầu phay.
Diệt loài sâu mọt - Chặt bầy quan tham

Chào Các AE nhé. dnay bận quá ko chém gió đc. Chúc cả nhà năm mới an khang thịnh vượng, sức khoẻ dồi dào, tiền vào như nước nha. BTVV nha các bẹng
 

chủ tọa

Tao là gay
Phần 1
Mộng Hà Tinh @metallica2084
Đêm qua say gặp Hà trong giấc mộng
Nhìn sao mà thật đằm thắm kiêu sa
Bưởi năm roi tết này nặng trĩu quả
Chưng cặp đào đúng tuyệt phẩm nhân gian
Ôi nụ cười hẹp !ta đắm đuối mê man
Nhìn trời cao toàn máy bay cất cánh
Chim với cò hò reo theo vỗ cánh
Vút cao lên tựa pháo đã lên nòng
Thấm thoắt đã hết chuyện lòng vòng
Ta ngắm Hà nói mùa thu đẹp quá
Sao hôm nay trời trở nên lạnh giá
Mình về tổ nhờ Hà b* *u nha.
 

metallica2084

Yếu sinh lý
Phần 1
Mộng Hà Tinh @metallica2084
Đêm qua say gặp Hà trong giấc mộng
Nhìn sao mà thật đằm thắm kiêu sa
Bưởi năm roi tết này nặng trĩu quả
Chưng cặp đào đúng tuyệt phẩm nhân gian
Ôi nụ cười hẹp !ta đắm đuối mê man
Nhìn trời cao toàn máy bay cất cánh
Chim với cò hò reo theo vỗ cánh
Vút cao lên tựa pháo đã lên nòng
Thấm thoắt đã hết chuyện lòng vòng
Ta ngắm Hà nói mùa thu đẹp quá
Sao hôm nay trời trở nên lạnh giá
Mình về tổ nhờ Hà b* *u nha.
Thơ vắt óc dài dòng mà thiếu muối
Ta những tưởng người tiếc nuối chi ta
Nhưng hóa ra những vụn vặt thôi mà
Cũng cất bút chắp lời thơ vụng lối
Bạn Tọa hỡi, tôi đây ko nói dối
Nếu là thơ cần tao nhã hơn nha
Đừng vội nặn đôi câu chữ làm quà
Hà ko thích những lời thơ như vậy
Dẫu vẫn biết là đùa thôi, trêu đấy
Nhưng cảm như đôi nét xúc phạm nhau
Cười nhăn nhở thì có khó chi đâu
Thôi ko trách người trẻ trâu ít vốn
 

Ngưỡng Thiên

Thượng Thư
Tết này huynh đệ, có bận không
Sắp sang năm mới, năm của rồng
Một bước lên mây, chẳng mấy chốc
Mong đừng lỡ bước, lại về không.
{cheers}
 
Bên trên