Miu cảm ơn vì cái title Lồn Kim Cương nhé, Miu chờ đợi bên kia 5 năm rồi không đc

CauBa

Yếu sinh lý
Miu têy thân gái dặm trường
Trời sinh đã có cái lồn kim cương
Cuộc đời sao lắm tai ương
Hồng nhan bạc phận ai thương lấy nàng
Hóa thân làm kiếp hoa vàng
Tỏa hương khoe sắc làm say lòng người
Đêm đêm em bán nụ cười
Bán tình ân ái cho người mua vui
Gian truân nuốt lệ ngậm ngùi
Mặc cho số phận dập vùi đời hoa
 

thachkim012

Tao là gay
Thấy tụi m làm thơ hay quá . Làm máu tao nỗi lên rồi. Tao xin phép ra bài thở để đối lại vần ồn của thằng kia....



Em Miu tát nước bên cồn
Quay qua , quay lại cái lồn cát không
Em liền lấy nước rửa mông
Lấy tay sờ thấy cát không trong lồn.




.........Xin mời thằng tiếp theo ở dưới đối thơ.........
 

1 mất 1 còn

Yếu sinh lý
Lừa đảo
Miu thật hay miu pha ke vậy . Mà có miu nào thì cũng đừng vứt bvs lên diễn đàn nha , ghết thằng nào thì ib vứt thẳng mặt nó
 
Bên trên