Thời sự Đi thăm lăng Bác

duynguyenminh

Giáo sư
Hôm nay, em đi thăm lăng Bác
Gió mĩm cười, cây nở niềm vui
Lòng yêu nước chìm trong giấc ngủ
Mặt trời soi sáng ở nơi nơi

Lời thơ Bác nằm trong tiềm thức
Núi nhớ bác, nhờ gậy làm thơ
Rừng cũng nhớ, suối trong veo vắt
Trăng tròn sáng vẫn đòi tình thơ
 

MasterAim

Thần Điêu Đại Bịp
Hôm nay, em đi thăm lăng Bác
Gió mĩm cười, cây nở niềm vui
Lòng yêu nước chìm trong giấc ngủ
Mặt trời soi sáng ở nơi nơi

Lời thơ Bác nằm trong tiềm thức
Núi nhớ bác, nhờ gậy làm thơ
Rừng cũng nhớ, suối trong veo vắt
Trăng tròn sáng vẫn đòi tình thơ
Gần 10 năm nay chưa đi lăng Bác, bọn trẻ con nhà tao lớn lớn cho chúng nó đi mới được
 

duynguyenminh

Giáo sư
Chủ thớt
Có ai nhớ cánh cò bay thẳng cánh
Sống ở đời phải chân thật nhé con nhe
Tình giai cấp hóa thành tình yêu mến
Mặt trời chân lý chói qua tim

Nếu là hoa em sẽ là bông hồng nhỏ
Đem cho đời vạn vạn yêu thương
Ngồi nhâm nhi, đồng xanh cỏ lá
Cafe đắng cho chút vị trong đời
 

duynguyenminh

Giáo sư
Chủ thớt
Có ai nhớ trí thức ở ẩn
Câu cửa miệng: còn ta với ta
Ông già mù vẫn hay sách vở
Đâm chết thằng kia, vẫn sáng lòng

Nhớ trưong định ngày xưa giữ nước
Một ông quan phóng khoáng giữa thời bình
Rít điếu thuốc, nhìn cò bay thẳng cánh
Cây chuối xanh, bẹ chuối còn tươi
 

duynguyenminh

Giáo sư
Chủ thớt
Có ai thắm đẫm tình vô sản
Giọt máu đào rớt, nước mắt rơi
Lòng kiên quyết, trận chiến đã mở
Thua trong lòng, tư bản đã vơi

Người con gái, sáng trong mắt biết
Vẫn biết điều gì là chân lý đó thoai
Tay cầm súng, ngời ngời ánh mắt
Đâm mấy thằng gian, bút chẳng tà
 

duynguyenminh

Giáo sư
Chủ thớt
Ánh trăng lấp ló đêm khuya
Thuyền em đẹp quá anh đành mua cau
Ngập ngừng anh nói mấy câu
Em không đuổi khéo, cau kia sao dùng

Ba chìm bảy nổi, dòng sông
Con anh, em nuôi hết, tiền đâu mà xài
Có rượu, có thuốc lá anh xài
Hương kia, tình cảm, khó lòng nhạt phai
 

duynguyenminh

Giáo sư
Chủ thớt
Cô bé nói rằng cô bé giận
Anh tưởng là cô bé chỉ đùa thoai
Em bước đi trong nắng vàng man mác
Quay lại nhìn anh mắt hoen buồn

Này, cô bé em quay lại nhé
Anh ở đây vẫn mãi chờ em
Mình ca hát cùng chơi rượt bắt
Rồi nhìn nhau 4 mắt thẹn thùng
 

duynguyenminh

Giáo sư
Chủ thớt
Tuổi học trò chỉ có thế thôi sao
Tuy ngắn ngủi nhưng biết bao kỷ niệm
Nào là vui là buồn, là buồn khổ
Nhưng may mắn, có được một ước mơ

Tuổi học trò chỉ có thế thôi sao
Hoa phượng nở dưới trời mưa ướt át
Tui lựom phựong lòng reo réo niềm vui
Hạnh phúc luôn là điều nhỏ nhặt nhất

Bát cháo hành thay đổi thằng giang hồ
Vì nó bị bóp chân cho con mập
Nó cũng mập nhưng tình yêu là trên hết
Và nó yêu một gã si tình
 

duynguyenminh

Giáo sư
Chủ thớt
Tình yêu em anh biết trong sáng
Em thẹn thùng khi uống Pepsi
Rồi đá chân cho anh biết tình yêu
Nhưng em ko thích hoa phượng như anh thích

Thế rồi mình chia tay
Em đi mãi như em đã đi
Trong tiềm thức anh mãi có em
Áo em trắng quá nhìn không ra
 

sexfreedom

Giáo Sư Sừng Xỏ
Hôm nay, em đi thăm lăng Bác
Gió mĩm cười, cây nở niềm vui
Lòng yêu nước chìm trong giấc ngủ
Mặt trời soi sáng ở nơi nơi

Lời thơ Bác nằm trong tiềm thức
Núi nhớ bác, nhờ gậy làm thơ
Rừng cũng nhớ, suối trong veo vắt
Trăng tròn sáng vẫn đòi tình thơ
thăm cái địt con mẹ m
 

duynguyenminh

Giáo sư
Chủ thớt
Tình vô sản sống trong tiềm thức
Hạnh phúc đến từ quả cau lá trầu
Đôi trai gái nắm tay nhau hạnh phúc
Sinh con đẻ cái nguyện trăm năm

Cây đa đó một thời truyền thuyết
Có con trâu mãi mãi đi cày
Cánh đồng đó, cánh cò bay thẳng cánh
Phì phèo điếu thuốc, ngắm nhân gian
 

duynguyenminh

Giáo sư
Chủ thớt
Trung móm mỹ ko vì vụ lợi
Như đồ chơi của nó sang Việt Nam
Thằng Trung Quốc bán tao một thứ
Giá 10k sao vẫn long lanh

Ai chả biết chính trị chơi đểu
Là bình thường của các nước mà thoai
Thằng con nít thích đọc cỗ tích
Chuyện kể năm châu vẫn săn lùng

Đi chính trị mà thuần nhân sự
Như chỉ là một hạt cát mà thoai
Tình vô sản không là truyền thuyết
Bỗng một hôm, bỗng hóa người thương
 

duynguyenminh

Giáo sư
Chủ thớt
Lần gần nhất t đi thăm Bác là năm học lớp 6
Nhớ vườn cây ao cá đẹp nên thơ
Tình vô sản đẹp trong tiềm thức
Cò trắng bay, rợp cả cánh đồng
Nhớ bài hát quê hương
Đứa trẻ nắng nót viết lại
Có đứa tư bản bốc lột
Đứa trẻ lấy nó ko chừa một xu

Hồn lai láng, xuân diệu viết chữ
Hàn mặc tử vẫn thích ánh trăng
Cô gái ngồi trong cabin kháng chiến
Trăng chiếu vào ôi lãn mạn lắm sao
 
Bên trên