Có ảnh Được mất dương dương người thái thượng, khen chê phơi phới ngọn đông phong

Ngưỡng Thiên

Thượng Thư
Thiên cung hạ chỉ thiết triều
Xử ngày mấy đứa lắm điều làm thơ
Viết gì cũng thấy lơ mơ
Bán trăng, buôn gió , kéo tơ cửa giời
Cho hỏi thiên cung: Xử thế nào?
Buôn trăng bán gió, đã làm sao?
Nhật Nguyệt cùng mây, ta đã bán
Tiên Nhân đừng tỏ vẻ thanh cao.
{cheers}
 
Chỉnh sửa lần cuối:

chủ tọa

Tao là gay
Liễu thắm chim vàng đôi sánh hót
Trời xanh cò trắng một hàng bay
Nghìn thu tuyết lạnh núi che phủ
Vạn chiếc thuyền Ngô sông đậu đầy.
Tuyệt cú- Đỗ Phủ
Trung nguyên hỗn loạn bao hãi hùng
Dân đen khốn khổ sống lầm than
Ta đây bình nam xong dẹp bắc
Hơn nửa giang sơn trong thái bình
Trường giang sông lớn vạn dặm xa
Họ Tôn xưng bá cách đôi dòng
Đợi ta đóng thêm ngàn thuyền lớn
Vượt sóng xuôi dòng đến Giang Đông
Hán thất suy tàn sống lưu vong
Giả nhân giả nghĩa trong xó Thục
Đợi ta dưỡng binh thêm chục vạn
Đốt Hán Trung tiến thẳng Đô Thành.
 

chủ tọa

Tao là gay
Ta khen các ngươi có lòng trung dũng
Biết cùng vua tôi quyết giữ sơn hà
Nhưng nay thế giặc đang còn hung mạnh
Ta nên tránh cách tiến đánh vội vàng
Chúng khéo dùng ngựa cung tên đợi sẵn
Ta lấy địa hình phục kích tấn công
Thời cơ là khi chúng mệt ngựa mỏi
Xông lên giết sạch lấy lại kinh đô.
 

chủ tọa

Tao là gay
Tao với mày cắt máu mày thề nguyện @Abhnvn
Cuộc đời này sinh tử mãi cùng nhau
Nào ngờ mày đi trước bỏ lại tao
Rựu không cay ngàn chén say không bạn
Con mày tao đã đưa vào trại tị nạn
Vợ mày tao đem về hầu hạ cả đêm
Mày yên tâm bên đó cứ ngủ êm
Tao còn sống còn lo cho mày cả.
 

chủ tọa

Tao là gay
Đêm khó ngủ tặng ae một vài dòng tôi viết lúc hơi say, ăn mấy lát cá, uống vài ly vang nhẹ, mà sao thấy liêu xiêu.

Biển lặng
-------
Anh đứng đây bên bờ cát trắng
Muôn trùng xa vắng, gió lặng, sóng xô
Thuyền về yên lặng
Gửi gió theo mây
Giữa những cơn say khờ dại
Mắt em cười, hoàng hôn tím đỏ
Ai nói, ai đi, ai ở lại
Một mảnh trời riêng
Anh đứng đây, đợi em mắt biếc
Biển lặng thinh, một cõi đi về
Trong những bâng quơ
Hay huynh🥰
 

deptraikochanh

Tao là gay
Trước giờ chỉ nghe câu "lòng mẹ bao la như biển thái bình". Cái thằng ngu này, tao thấy linh hồn mày còn thối hơn cả cứt. Thơ với thẩn. Loại linh hồn bẩn thỉu hơn cứt.

đầu óc mày như cứt nên chỉ nghĩ đến cứt, còn ăn nói bẩn thỉu thì lấy cứt trong bồn cầu mà ăn.

đm m đây là xam chứ đéo phải hội văn học vn nhé con chó sủa ngu vc {choler}
 
Bên trên