Virus HlV
Yếu sinh lý
Huynh xem ta địt mẹ mình khôngChào huynh tối rảnh vào đây thơ ca với huynh đệ tôi.🫶![]()
Huynh xem ta địt mẹ mình khôngChào huynh tối rảnh vào đây thơ ca với huynh đệ tôi.🫶![]()
Buổi tối nhớ em thấy chạnh lòngBuổi sáng hôm nay, đẹp tiết trời
Trong lòng cảm thấy, đỡ chơi vơi
Rừng núi non sông, ta ngồi ngắm
Bỗng nhiên cảm thấy, lại yêu đời.
Làm ơn phân biệt dùm taoĐịt mẹ súc vật thế mày,
Chơi cả mẹ ruột, thế này súc sinh
Ăn với chả nói linh tinh,
Ở đây không tiếp, một mình chơi đi.
![]()
Lồn mmĐịt mẹ súc vật thế mày,
Chơi cả mẹ ruột, thế này súc sinh
Ăn với chả nói linh tinh,
Ở đây không tiếp, một mình chơi đi.
![]()
Rừng thẳm đang mang màu nỗi nhớBuổi tối nhớ em thấy chạnh lòng
Sáng đêm tơ tưởng cũng bằng không
Hôm ấy em đi mong hạnh phúc
Nay khóc vu quy lấy nhầm chồng
Đẹp tươi dáng vẻ trông như mộng
Tiết xuân ấm áp xóa mùa đông
Trời làm cơn dông như than khóc
Trong sáng trăng đêm dưới lửa hồng
Lòng anh đau xót nơi đồng vắng
Cảm thấy trong lòng đắng, chua, cay
Thấy gió nhẹ lay, bay tà áo
Đỡ làm nhộn nhạo trái tim đau
Chơi với trần gian một nỗi sầu
Vơi lòng cay đắng cũng trôi mau...
Nhớ về cô gái ngày xưa,Buổi tối nhớ em thấy chạnh lòng
Sáng đêm tơ tưởng cũng bằng không
Hôm ấy em đi mong hạnh phúc
Nay khóc vu quy lấy nhầm chồng
Đẹp tươi dáng vẻ trông như mộng
Tiết xuân ấm áp xóa mùa đông
Trời làm cơn dông như than khóc
Trong sáng trăng đêm dưới lửa hồng
Lòng anh đau xót nơi đồng vắng
Cảm thấy trong lòng đắng, chua, cay
Thấy gió nhẹ lay, bay tà áo
Đỡ làm nhộn nhạo trái tim đau
Chơi với trần gian một nỗi sầu
Vơi lòng cay đắng cũng trôi mau...
Còn đâu giây phút bồn chồnNhớ về cô gái ngày xưa,
Thông minh nhí nhảnh, hồi chưa lấy chồng
Ngồi cạnh đồng lúa trổ bông,
Ta trao em một, nụ hồng tình yêu
Nhớ về những lúc buổi chiều,
Ra sông hóng gió, lòng nhiều tâm tư
Bỗng hôm em nói giã từ,
Trong lòng lặng xuống, anh như mất hồn.
Yêu em mà chỉ ngắm lồn,Còn đâu giây phút bồn chồn
Lần đầu nhìn trộm cái lồn của em
Cảm giác ngọt tựa vị kem
Khoảnh khắc sâu đậm, anh - em ngày nào
![]()
Tôi biết huynh cũng có không ít thơ ca trong đầu cứ xuất chiêu thoai mái ở đây ai cũng đối đáp được,trong hang này luôn thơm mùi ép nho để rót cho đầy những tâm hồn đẹpCòn đâu giây phút bồn chồn
Lần đầu nhìn trộm cái lồn của em
Cảm giác ngọt tựa vị kem
Khoảnh khắc sâu đậm, anh - em ngày nào
![]()
Hay nè huynh, người mình yêu nhất cuối cùng lại bên người khác,tình đẹp nhất nhờ những kỷ niệm đậm sâu nhất để rồi dang dở.Bài thơ đầu tay tôi làm này bạn, thích thơ nhưng chỉ là cảm xúc chứ ko có năng khiếu về thơ
Đông đã về thật rồi đó em !
Chút gió lạnh lao xao đến se lòng
Em còn nhớ hay em đã quên ?
Có còn vương lòng chút tình cũ ?
Góc phố vắng còn mình tôi bồi hồi
Chút hoài niệm vấn vương tình xưa
Em xa tôi , mang cả mùa đông đi
Con phố vắng mang tình chia ly
Em nơi xa ấy có nắng hồng ?
Người ta có yêu em như tôi đã yêu !
Có vỗ về , ôm nhẹ dáng kiều
Lau dòng lệ , mỗi khi em buồn !
Tình chỉ đẹp khi tình dang dở
Lời hứa xưa … chỉ còn là hoài niệm
Tôi mong em hạnh phúc bên người
Người ta sẽ yêu em như tôi đã yêu !
🫶Buổi tối nhớ em thấy chạnh lòng
Sáng đêm tơ tưởng cũng bằng không
Hôm ấy em đi mong hạnh phúc
Nay khóc vu quy lấy nhầm chồng
Đẹp tươi dáng vẻ trông như mộng
Tiết xuân ấm áp xóa mùa đông
Trời làm cơn dông như than khóc
Trong sáng trăng đêm dưới lửa hồng
Lòng anh đau xót nơi đồng vắng
Cảm thấy trong lòng đắng, chua, cay
Thấy gió nhẹ lay, bay tà áo
Đỡ làm nhộn nhạo trái tim đau
Chơi với trần gian một nỗi sầu
Vơi lòng cay đắng cũng trôi mau...
Nhất Nhiên Nhé.Giữa đồng ngẩn ngơ làm thơ muôn thuở đợi chờ nối tình xưa được không Nhiên.🫶Rừng thẳm đang mang màu nỗi nhớ
Núi cao cảm thấy chút bơ vơ
Non xanh, nước biếc giờ xa lắm
Sông chảy êm đềm chậm chậm mơ
Ta rót chén say tình muôn thuở
Ngồi đây cao hứng lại làm thơ
Ngắm trăng, mi lệ mờ đôi mắt
Bỗng thấy say lòng ngồi ngẩn ngơ
Nhiên ơi! Anh vẫn chờ em đấy
Cảm thấy hương tình dậy trong tim
Thấy nỗi đau kia chìm đáy nước
Lại nối tình xưa được hay không?
Yêu mãi lúc khuya say giữa đồng
Đời này còn được mấy lần trông?
Đọc mấy chữ đầu mỗi câu là ra thơ của thằng Ngưỡng Thiên đó. Chữ Nhiên ko biết viết ntn nên đặt đại cho lẹNhất Nhiên Nhé.Giữa đồng ngẩn ngơ làm thơ muôn thuở đợi chờ nối tình xưa được không Nhiên.🫶![]()
Cao đấy, tao khép đít đi chỗ khác chơiRừng thẳm đang mang màu nỗi nhớ
Núi cao cảm thấy chút bơ vơ
Non xanh, nước biếc giờ xa lắm
Sông chảy êm đềm chậm chậm mơ
Ta rót chén say tình muôn thuở
Ngồi đây cao hứng lại làm thơ
Ngắm trăng, mi lệ mờ đôi mắt
Bỗng thấy say lòng ngồi ngẩn ngơ
Nhiên ơi! Anh vẫn chờ em đấy
Cảm thấy hương tình dậy trong tim
Thấy nỗi đau kia chìm đáy nước
Lại nối tình xưa được hay không?
Yêu mãi lúc khuya say giữa đồng
Đời này còn được mấy lần trông?
Thiên trường địa cửu vấn nhân tâm
Vô ngã vô sầu vọng bản tâm
Thiên hôn địa ám tâm chớ đổi
Quần ma loạn vũ định nhân tâm
Thiên môn đoạn tình đắc tiên đạo
Vĩnh lạc hoàng tuyền náo cuử u
Vô minh vô vi tình kiếp mạc
Vô tình vô kiếp đắc đạo tâm
Tâm ma tâm nhân vô phương thị
Ân tình ân nghĩa bức chúng sinh
Tự hỏi vô minh vô tình đạo
Tự rằng hữu tình đạo chúng sinh
Tham sân si bi ai lụy kiếp
Hồng nhan tri kỉ náo nhân tâm
Hồng trần bổn thị hữu tình đạo
Vô tình nan đắc thấu chúng sinh.